Logo

    Tìm kiếm: nghe an

    926 kết quả được tìm thấy

    Quang cảnh buổi tiếp công dân.

    Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tiếp công dân định kỳ tháng 5

    Thời sự-

    Ngày 28/5, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ để lắng nghe, giải quyết những kiến nghị, phản ánh và khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương có liên quan.

    Quang cảnh hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai các thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án khu đô thị dự kiến thu tiền sử dụng đất trong năm 2026 (Đợt 1).

    Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2026

    Kinh tế-

    Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Thông báo số 113/TB-VPUBND Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị ngày 19 tháng 5 nghe báo cáo tình hình triển khai các thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) một số dự án khu đô thị dự kiến thu tiền sử dụng đất trong năm 2026 (Đợt 1). Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

    Quang cảnh hội nghị.

    Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên nước và ứng phó sự cố chất thải

    Nông nghiệp-

    Sáng 14/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và đề xuất chủ trương “Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố chất thải tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030”. Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

    Quang cảnh hội nghị.

    Kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp

    Thời sự-

    Ngày 13/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

    Các cựu chiến binh Vũ Doanh Hùng (đầu tiên từ trái qua phải) và Đào Trọng An (thứ 4 từ trái qua phải) kể lại những kỷ niệm nơi chiến trường.

    Những “ Tháng ngày xanh” trong ký ức người lính

    Quốc Phòng-

    Trọn một buổi sáng ngồi trò chuyện với các cựu chiến binh (CCB) Đào Trọng An và Vũ Doanh Hùng, chúng tôi nhiều lần chứng kiến hai người lính đã ở vào tuổi “thất thập cổ lai hy” rơi nước mắt. Giọng run run xúc động, các ông kể cho tôi nghe về những “tháng ngày xanh” tình nguyện viết đơn nhập ngũ, những thời khắc chiến đấu sinh tử, tình đồng chí, đồng đội keo sơn, nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương của những người lính trẻ… Cứ như thế, chúng tôi được hòa mình với sự kiện lịch sử, chiến thắng 30/4/1975, mốc son chói lọi, đánh dấu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh.

    Các đại biểu dự hội nghị.

    Gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026

    Kinh tế-

    Ngày 21/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026 với chủ đề “Vì một cộng đồng Doanh nghiệp phát triển, bền vững”. Đây là diễn đàn quan trọng để lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe, trao đổi, chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

    Đồng chí Thịnh Đức Tiền, Bí thư Đảng ủy xã Chất Bình tiếp thu, làm rõ những vấn đề nhân dân kiến nghị tại hội nghị đối thoại.

    Chú trọng đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

    Chính trị-

    Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là phương thức lãnh đạo dân chủ nhằm trực tiếp tiếp nhận, lắng nghe, giải quyết tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, nhất là người đứng đầu, đã tăng cường hoạt động đối thoại, giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở địa phương.

    Dư vị tháng Tư...

    Tản mạn Ninh Bình-

    Tháng Tư về, mang theo cái nắng đầu hạ trong trẻo, tươi mới, đánh dấu sự giao thoa dịu dàng giữa hai mùa Xuân và Hạ. Lòng người cũng bất chợt thấy xao xuyến, lâng lâng khi nghe lời bài hát “Tháng Tư về” của nhạc sĩ Dương Thụ: “Tháng Tư về, gió hát mùa hè/ Có những chân trời xanh thế/ Mây xa vời, nắng xa vời/ Con sông xa lững lờ trôi/ Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng…”. Lời ca, ý nhạc thanh thoát, nhẹ nhàng lay động trái tim mọi người, tựa như khi được ngắm nhìn những đoá loa kèn trắng tinh khôi - loài hoa của tháng Tư, hoa gọi hạ về.

    Các đại biểu dự hội nghị.

    Công ty Điện lực Ninh Bình tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2026

    Công nghiệp-

    Ngày 15/4, Công ty Điện lực Ninh Bình tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2026 nhằm thông tin, chia sẻ, trao đổi về tình hình cung cấp điện, thực hiện công tác tiết kiệm điện, chương trình điều chỉnh phụ tải điện năm 2025; đồng thời, lắng nghe các ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

    Dư vị tháng Tư...

    Tác giả tác phẩm-

    Tháng Tư về, mang theo cái nắng đầu hạ trong trẻo, tươi mới, đánh dấu sự giao thoa dịu dàng giữa hai mùa Xuân và Hạ. Lòng người cũng bất chợt thấy xao xuyến, lâng lâng khi nghe lời bài hát “Tháng Tư về” của nhạc sĩ Dương Thụ: “Tháng Tư về, gió hát mùa hè/ Có những chân trời xanh thế/ Mây xa vời, nắng xa vời/ Con sông xa lững lờ trôi/ Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng…”. Lời ca, ý nhạc thanh thoát, nhẹ nhàng lay động trái tim mọi người, tựa như khi được ngắm nhìn những đoá loa kèn trắng tinh khôi - loài hoa của tháng Tư, hoa gọi hạ về.

    Một chữ “thương”

    Tác giả tác phẩm-

    Mẹ thường bảo với An, trong cuộc đời, chữ “thương” có lẽ là một trong những chữ đẹp và khó định nghĩa nhất. Mỗi lần nghe mẹ nói về chữ thương, An chỉ tủm tỉm cười rồi lảng sang chuyện khác. Mẹ cũng không chấp nhặt, chỉ nói với An, khi nào đủ trải nghiệm, con sẽ ngày càng hiểu về sức nặng của chữ “thương”.

    Mùa xuân là cả một mùa xanh

    Tản mạn Ninh Bình-

    “Mùa xuân là cả một mùa xanh. Giời ở trên cao, lá ở cành” (Mùa xuân là cả một mùa xanh - Nguyễn Bính), xuân về nghe trong không gian tiếng chim ríu rít gọi bầy, tiếng chồi non cựa mình tách vỏ sau giấc ngủ đông dài.

    Ảnh minh họa.

    Mùa xuân là cả một mùa xanh

    Tác giả tác phẩm-

    “Mùa xuân là cả một mùa xanh. Giời ở trên cao, lá ở cành” (Mùa xuân là cả một mùa xanh - Nguyễn Bính), xuân về nghe trong không gian tiếng chim ríu rít gọi bầy, tiếng chồi non cựa mình tách vỏ sau giấc ngủ đông dài.

    Quang cảnh hội nghị UBND tỉnh họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: Khánh Dũng

    Ninh Bình chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Bính Ngọ 2026

    Thời sự-

    Nhằm đảm bảo Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Bính Ngọ năm 2026 diễn ra trang trọng, an toàn và giữ vững các giá trị truyền thống, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Thông báo số 18/TB-UBND, ngày 27/2/2026 Kết luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị nghe công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và UBND phường Nam Định tập trung hoàn thiện kịch bản chi tiết, siết chặt phương án đảm bảo an ninh trật tự, y tế và phân luồng giao thông, đặc biệt là trong ngày chính Hội 02/3/2026 (tức 14 tháng Giêng âm lịch).

    Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Lan (thứ 2 từ trái sang), Chi bộ Tổ dân phố 15, phường Trung Sơn. Ảnh: Đức Lam

    Sắt son niềm tin với Đảng

    Xây dựng đảng-

    Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, bất chợt được nghe những vần thơ quen thuộc của nhà thơ Tố Hữu: “Đời vui thế khi ta làm chủ/Anh em ơi, đồng chí mình ơi!/ Trẻ lại rồi thế kỷ 20/Và trẻ mãi, mỗi người/ Một nhành xuân của Đảng” (Một nhành xuân)... đã thôi thúc chúng tôi về nguồn, thăm lại những mảnh đất anh hùng, những lão thành cách mạng, những người con ưu tú của quê hương Ninh Bình đã trọn đời cống hiến cho lý tưởng cách mạng, sự nghiệp vẻ vang của Đảng.

    Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

    Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam

    Thời sự-

    Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã nghe Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày. Báo Ninh Bình điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo:

    Nhớ bếp của mẹ

    Tác giả tác phẩm-

    Ngày xưa ấy, mỗi buổi sáng thức dậy, từ lúc bầu trời ngoài cửa sổ còn tối om, tôi luôn nghe thấy tiếng ấm nước đang sôi. Mẹ tôi dậy sớm, đun một ấm nước to đổ vào phích, lại đun thêm ấm nữa để các con dậy có nước ấm pha ra chậu rửa mặt. Nước chảy từ trong máng ra chậu buốt tới nỗi nếu nhúng mấy ngón tay vào thì cảm giác như các ngón ấy đều bị đông cứng lại nên phải pha một ít nước sôi vào chậu rồi làm gì mới làm. Rồi tôi ngửi thấy mùi nồi cám cho mấy con lợn. Đến tận bây giờ, mấy chục năm rồi, tôi vẫn nhớ cái mùi cám nồng nồng, thơm thơm. Mẹ tôi phải phục vụ lũ lợn mẹ lợn con đầu tiên, rồi đến lũ gà, rồi tới lũ mèo và cuối cùng mới là bữa sáng của cả nhà.